Giáo dục - Học Đường

Năm học mới ở những trường vùng sâu

Thứ Hai, 26/09/2016 | 17:20

Năm học mới 2016 - 2017 đã đi qua gần 1 tháng, nhưng không khí náo nức của ngày tựu trường vẫn còn vương vấn trên đôi chân các cô cậu học trò mỗi khi cất bước đến trường. Năm học này đánh dấu nhiều niềm vui đối với các em, nhất là học sinh nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh khi được chăm lo nhiều điều kiện trong học hành…

Học sinh Trường tiểu học Phong Thạnh Tây B (xã Phong Thạnh Tây, TX. Giá Rai) trong giờ học đầu năm. Ảnh: C.K

Được xem là một trong những xã xa nhất của huyện Phước Long, đường đi còn cách trở do tuyến lộ Phước Long - Chủ Chí chưa hoàn thành, nhưng với trách nhiệm của mình đối với các thế hệ tương lai của đất nước, chính quyền xã Phong Thạnh Tây B đã làm hết sức mình để tất cả các em học sinh trên địa bàn, nhất là học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có một năm học mới vui tươi. Bà Trương Hồng Yến, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Tây B, cho biết: “Nhân dịp năm học mới 2016 - 2017, ngoài việc tăng cường các mặt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, địa phương còn tích cực vận động các nguồn lực để hỗ trợ quà, học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn để các em yên tâm đến lớp. Bên cạnh đó, xã cũng phối hợp với các trường tổ chức vận động các trường hợp có nguy cơ bỏ học,  giúp đỡ bằng nhiều hình thức để các em có thêm điều kiện đến trường”.

Với tinh thần đó, xã đã vận động trên 70 triệu đồng hỗ trợ gần 400 học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể là tặng 100 chiếc cặp học sinh, 100 chiếc nón bảo hiểm, 6.800 quyển tập, 1.150 cây viết, 26 suất học bổng (500.000 đồng/suất)… Đồng thời tích cực vận động xã hội hóa giáo dục gần 70 triệu đồng để nâng cấp sân trường, lợp lại mái tôn ở các trường mầm non, tiểu học, trường THCS.

Còn tại Trường tiểu học Phong Thạnh Tây B (xã Phong Thạnh Tây, TX. Giá Rai) một trong những điểm trường xa nhất của thị xã Giá Rai, chúng tôi cảm nhận được không khí năm học mới vẫn còn in trên gương mặt ngây thơ của các cô cậu học trò. Điểm trường nằm gần kênh Đầu Sấu, phía bên kia sông là địa phận tỉnh Cà Mau, học sinh đi học vào mùa mưa chủ yếu bằng phương tiện đường thủy. Năm học mới này,  nhiều học sinh của trường đã được các mạnh thường quân đến tận nơi hỗ trợ học bổng, tập, sách… với số tiền gần 13 triệu đồng. Nhà trường còn vận động học sinh tặng 190 bộ sách giáo khoa cũ để giúp bạn trong năm học mới… Ông Nguyễn Như Hào, Hiệu trưởng trường cho biết: “Dù là trường thuộc vùng sâu, vùng xa nhưng cơ sở vật chất được đầu tư cơ bản, đáp ứng khá tốt nhu cầu dạy và học. Trường hiện có 13 phòng học và 5 phòng chức năng. Trong đó điểm trung tâm được đầu tư xây dựng 10 phòng học lầu. Với cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, năm học 2016 - 2017 nhà trường được huyện chọn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây không chỉ là niềm vui mà còn là động lực để tập thể cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh của trường phấn đấu hơn nữa trong công tác dạy và học”.

Từ sự nhiệt huyết đối với sự nghiệp “trồng người”, chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở những ngôi trường vùng sâu này vẫn ngày đêm không quản ngại khó khăn, tích cực chăm lo chuyện học hành cho học sinh. Với tinh thần, tình cảm đó, năm học mới 2016 - 2017 đang diễn ra sôi động tại các vùng quê của tỉnh.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.