Lực lượng công an: Học nhiều điều hay từ nhân dân

Thứ Hai, 09/01/2017 | 09:33

Trong kho tàng tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân là gốc của nước nhà và là nơi lưu giữ, sáng tạo kiến thức, văn hóa. Bác Hồ từng nói: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”. Người cán bộ nói chung, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ, và qua đó, họ học được nhiều điều hay lẽ phải.

HỌC DÂN làm… nông NGHIỆP

Khu đất sản xuất của Công an huyện Hồng Dân nằm cách đường Bạc Liêu - Ngan Dừa chưa đến 2 trụ điện, đoạn qua ấp Ninh Thạnh II (xã Ninh Hòa). Có 4 công đất trong khi chờ xây nhà tạm giữ, Công an huyện tận dụng nuôi cá, tôm, trồng hoa màu từ hơn 2 năm nay. Thượng úy Huỳnh Minh Nhật và binh nhất Danh Út Minh bơi xuồng, rải thức ăn cho đàn cá trê. Như thói quen, nghe tiếng mái dầm bơi, chúng nổi đầu đặc kẹo trên mặt nước và há to miệng theo mỗi đợt thức ăn được ném ra. Gần Tết Đinh Dậu 2017, Công an huyện bán 2 ao cá trê này để cán bộ, chiến sĩ có thêm chút tiền đón năm mới.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hồng Dân học cách cho cá ăn. 

Công an TP. Bạc Liêu giúp người dân đưa xe qua đoạn đường ngập nước.  Ảnh: N.Q

Nhìn các đồng chí công an chăm sóc đàn cá, ươm ớt, mù u giống, trồng đậu bắp, xây chuồng nuôi heo, không ít người nghĩ họ là nông dân thứ thiệt. Các chiến sĩ này cho biết, ở nhà các anh cũng nuôi tôm, trồng lúa, nhưng lâu lâu mới ra phụ giúp gia đình. Phần lớn thời gian các anh dành cho công tác, học hành nên việc nông gia không rành lắm. Trong lúc đi làm nhiệm vụ, mấy chiến sĩ trinh sát địa bàn biết chú Mười Châu (ấp Tà Ky, xã Ninh Hòa) nuôi cá trê giỏi, do đó họ nhờ chú bày cho cách đào ao, lấy nước, lựa con giống, nuôi cá.

Từ nhà chú Mười Châu (đã hơn 60 tuổi) đến khu đất sản xuất của Công an huyện chừng 7 cây số, song chú vẫn thường qua đây chỉ dẫn cán bộ cách nuôi  cá trê. Chú còn hướng dẫn các anh cách trị bệnh cho cá trê, như bệnh ghẻ, viêm đường ruột. Vụ đầu, Công an huyện thu hoạch 7 tấn cá. Hết vụ cá, đến đầu tháng Chạp, các anh lấy nước mặn vào nuôi tôm thẻ chân trắng.

Hơn 2 năm làm nhiệm vụ sản xuất, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện như đã trở thành một phần của vùng đất này. Chiều nào anh em cũng ra chơi đá banh với thanh niên trong xóm, qua đó gần gũi, động viên một số thanh niên bỏ chơi đá gà, bớt rượu chè, lo làm ăn.

LÒNG VỊ THA, KHOAN DUNG...

Thời gian qua, Công an tỉnh chủ trương toàn lực lượng “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Sự cầu thị, lắng nghe của cán bộ khiến người dân thấy mình được tôn trọng, cảm thông, chia sẻ. Và từ đó bà con cũng mở lòng, sẵn sàng trao đổi, giúp đỡ cán bộ mọi chuyện. Nhờ vậy, người chiến sĩ Công an nhân dân học được nhiều điều. Theo Đại tá Phạm Quang Chung, Trưởng Công an TP. Bạc Liêu, điều đầu tiên học được ở dân là cách cư xử tình làng nghĩa xóm, nghĩa tình trước sau, trên dưới.

Cách đây chưa lâu, tại xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một thanh niên tử vong. Người gây tai nạn gia cảnh “nghèo rớt mồng tơi”, còn nạn nhân là con trai duy nhất của một gia đình khá giả. Lúc đầu ai cũng đoán già đoán non rằng người gây ra chuyện này sẽ bóc lịch khá lâu bởi “họ giàu nên chắc không đòi tiền bồi thường đâu, mà nếu có đòi thì nó lấy gì mà đền bồi”. Lo hậu sự cho con xong, người đàn ông đến cơ quan công an xin pháp luật xử nhẹ người gây ra cái chết cho con trai mình. Bởi, theo ý ông “họ đâu cố ý giết con tôi, thêm nữa họ còn có con nhỏ”. Khi mọi người chưa hết ngạc nhiên, người đàn ông đó đã trở ra ngoài.

Câu chuyện đầy tình người này được kể lại trong một buổi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị khiến ai cũng cảm động. Sau câu chuyện này, cán bộ, chiến sĩ còn kể cho nhau nghe việc người dân nhường nhau cất nhà tình thương, hay xin không xử lý hình sự kẻ đã trộm sạch gia sản của mình…

Lòng vị tha, khoan dung, độ lượng, thương người của bà con đã bồi đắp thêm tình cảm cao đẹp trong lòng người chiến sĩ, trong đó có tình đồng chí, đồng đội. Khi hay tin Thượng úy Lê Xuân Quyết, Đội điều tra tổng hợp mắc bệnh lạ, mới 1 tháng mà sụt hơn 10kg, chỉ trong 1 ngày, toàn đơn vị đã góp hơn 34 triệu đồng để giúp đồng đội chữa bệnh.

DÂN GIÚP CÔNG AN PHÁ ÁN

Điều thứ hai mà lực lượng Công an TP. Bạc Liêu học được từ nhân dân là kinh nghiệm sống, qua đó vận dụng vào công tác chuyên môn, phá thành công nhiều vụ án khó. Người dân giúp cán bộ công an thấy được một cách toàn diện hoạt động của tội phạm, từ nơi ẩn nấp, phương thức hoạt động, vạch mặt đối tượng. Đơn cử như mấy tháng qua, trên địa bàn các xã ven biển xảy ra nhiều vụ trộm tôm nuôi công nghiệp. Nhưng tại bờ vuông không có rác, dấu vết của hành vi chài tôm. Trong lúc lực lượng điều tra còn đau đầu suy nghĩ, một số lão nông đã chỉ cho cán bộ công an thấy cách thức hoạt động mới của bọn trộm. Đó là việc nối dây dài vào chài. Sau khi quăng chài, chúng núp vào chỗ khuất cách vuông khá xa. Đợi đến lúc thuận lợi, chúng từ từ thu chài nên dấu vết để lại cách ao tôm đến vài chục thước.

Một trong sáu điều Bác Hồ dạy Công an cách mạng là “Đối với dân, phải kính trọng, lễ phép”. Làm được lời Bác dạy, lực lượng Công an sẽ có thêm một sức mạnh vô song để bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và mỗi cán bộ, chiến sĩ công an sẽ học thêm được nhiều điều quý báu mà không trường lớp nào có thể dạy hết. Có như thế, mối quan hệ quân - dân mới bền chặt như cá với nước.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.