Nhịp sống đô thị

Xuân về từ những Mái ấm tình thương

Thứ Tư, 22/01/2014 | 19:42

Trước Tết Nguyên đán 2014, nhiều hộ đồng bào dân tộc Khmer TP. Bạc Liêu được Hội LHPN TP. Bạc Liêu tặng nhà Mái ấm tình thương. Điều này mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Bởi, bà con được vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc anh em trong những ngôi nhà mới.

Ăn tết trong nhà mới

Những căn nhà Mái ấm tình thương còn là điều kiện để bà con yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ đó, cho thấy Đảng và Nhà nước ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer.

Ngày chị Lý Thị Thùy Dương (khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) lên nhận bảng trao nhà Mái ấm tình thương của Hội LHPN thành phố trao tặng cũng là lúc chị mừng đến rơi nước mắt. Từ khi lập gia đình đến nay đã hơn 10 năm, chị Dương chưa có được mái nhà lành lặn. Không có đất sản xuất, với mức thu nhập thấp (khoảng 52.000 đồng/ngày), nên một mái nhà đủ che mưa che nắng là ước mơ từ nhiều năm nay của gia đình chị.

Chị Lý Thị Thùy Dương chuẩn bị đón tết trong căn nhà Mái ấm tình thương. Ảnh: P.Đ

Năm 2013, Hội LHPN thành phố đã tặng chị Dương một căn nhà Mái ấm tình thương trị giá 20 triệu đồng. Đến nay, nhà cũng được xây xong để gia đình chị kịp ăn tết. Trong căn nhà mới, chị Dương xúc động nói: “Hồi trước, mình đi làm mà cứ mỗi lần mưa là phải chạy về nhà để chống dột, chằng chống nhà cửa. Bây giờ Nhà nước cho mình một mái ấm, mình mừng lắm!”.

Với chị Quách Thị Hương (ấp Giồng Giữa A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) khi có được ngôi nhà, chị sẽ yên tâm phát triển kinh tế, tập trung sản xuất. Chị Hương chia sẻ: “Nhà tôi có 2 công rẫy nên làm chỉ đủ ăn, không cất nổi căn nhà. Nhờ Hội LHPN thành phố mà tôi có nhà để ở nên tôi rất phấn khởi. Từ nay, tôi không còn lo cảnh mưa dột, gió lùa như trước. Tôi sẽ cố gắng vươn lên thoát nghèo để không phụ lòng các chị đã hỗ trợ”.

Chăm lo đời sống hội viên Khmer nghèo

Những căn nhà tình thương là sự quan tâm của các cấp Hội LHPN đối với đời sống hội viên nghèo, đặc biệt là hội viên đồng bào dân tộc Khmer. Năm 2013, Hội LHPN TP. Bạc Liêu đã tặng 11 căn nhà Mái ấm tình thương cho 11 hộ với tổng kinh phí gần 260 triệu đồng. Ngoài xây nhà tình thương cho chị em nghèo, Hội còn đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua việc thực hiện các mô hình như: nuôi heo đất tiết kiệm; chuyển giao vật dụng, phương tiện sinh hoạt cho hộ nghèo; hũ gạo tình thương; tiếp sức cho phụ nữ nghèo… Từ đó, huy động nguồn vốn hỗ trợ chị em làm kinh tế.

Bên cạnh đó, việc nhận đỡ đầu, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo sản xuất cũng được Hội LHPN thành phố thực hiện. Với phong trào Phụ nữ giúp đỡ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, trong năm, Hội đã hỗ trợ, giúp đỡ cho hơn 200 hộ (đa phần là đồng bào dân tộc Khmer). Các hộ nghèo được hỗ trợ bằng các hình thức như: xây nhà, hỗ trợ vốn, tặng phương tiện sản xuất… Đồng thời các câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ thoát nghèo bền vững cũng được thành lập.

Bà Đoàn Hồng Lĩnh, Chủ tịch Hội LHPN TP. Bạc Liêu, nói: “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội là giúp đỡ hội viên nghèo, đặc biệt là hội viên đồng bào dân tộc Khmer. Bằng các mô hình cụ thể như hũ gạo tình thương, tổ hùn vốn, tổ heo đất, các CLB phụ nữ thoát nghèo bền vững… Hội đã góp phần tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho hội viên Khmer nghèo, hội viên thiếu vốn và phương tiện sản xuất...”.

Các mô hình, đặc biệt là những căn nhà Mái ấm tình thương mà Hội LHPN TP. Bạc Liêu thực hiện đang làm thay đổi từng ngày đời sống những hội viên Khmer nghèo trên địa bàn TP. Bạc Liêu.

Phạm Đoàn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.