An toàn giao thông

Điều khiển phương tiện khi say rượu: Cái chết được báo trước

Thứ Hai, 15/09/2014 | 18:06

Trong số các vụ tai nạn giao thông (TNGT) mà nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện say rượu (bia) thì hầu hết đều có thương vong. Và hệ lụy đằng sau những vụ tai nạn thảm khốc này là tấn bi kịch của hàng loạt gia đình…

Cầu siêu cho những người chết vì TNGT. Ảnh: T.H

Sáng 12/9, nhiều người hàng xóm đã giúp gia đình thiếu nữ Oanh (16 tuổi) đưa em vào chùa hỏa thiêu. Người thân duy nhất tiễn em là người mẹ già mắc bệnh tai biến đã nhiều năm trước đó. Sự ra đi quá đột ngột và thảm thương của Oanh càng làm cho cảnh nhà em thêm quạnh quẽ bội phần.

Trước đó, vào đêm 10/9, Oanh được một người bạn tên Khải chở đi chơi. Đến khoảng 22 giờ thì tai nạn xảy ra mà nguyên nhân là do Khải uống rượu say, tự đâm xe vào dải phân cách trên đường Cao Văn Lầu (TP. Bạc Liêu). Vụ tai nạn khiến Oanh tử vong, còn Khải cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan chức năng xác định nồng độ cồn trong cơ thể người lái xe vượt mức cho phép. Một người chết, một người cận kề bên cái chết là kết cục thảm của đôi bạn chưa kịp bước vào tuổi 20 - độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời chỉ vì không thể “nói không với rượu bia khi lái xe”.

Trần Văn Khanh - một thanh niên trẻ ở xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long) cũng đột ngột ra đi sau một tiệc nhậu, chưa kịp nói lời trăn trối với cha mẹ và hai em nhỏ. Đầu tháng 9/2014, Khanh cùng nhóm bạn gần nhà đi uống rượu. Đến khuya mà chưa thấy con về, gia đình Khanh gọi điện nhưng không ai nghe máy. Sáng hôm sau, người dân phát hiện Khanh chết bên lề đường cùng chiếc xe gắn máy, gần sợi dây cáp neo trụ điện. Qua điều tra được biết, đang cuộc vui, Khanh chạy xe đi mua thêm thức ăn thì xảy ra tai nạn...

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết, tình trạng người lái xe sử dụng rượu bia quá nồng độ cho phép hiện đáng báo động. Trong 8 tháng năm 2014, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh đã lập biên bản, xử lý hơn 1.100 trường hợp vi phạm. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên những vụ TNGT nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Không làm chủ được tay lái gây ra tai nạn làm chết người hoặc tự ngã, các trường hợp này diễn ra ngày càng nhiều hơn gây tổn thất vô giá cho gia đình, xã hội. Người viết bài này cũng đã từng chứng kiến một nạn nhân bị TNGT rất nặng, phải vật vã chống chọi với cơn đau hoành hành cơ thể. Trước khi bị TNGT, nạn nhân này thường xuyên làm bạn với “ma men”. Gia đình, người thân khuyên nhủ nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả, và “đi đêm có ngày… gặp ma”, trong lúc điều khiển xe về nhà khi đã chuếnh choáng hơi men, anh đã bị TNGT. Gia cảnh nghèo lại không vợ con, trong phút “thập tử nhất sinh” chỉ có anh em, họ hàng của anh thay phiên chăm sóc. Khổ hơn là dù bệnh viện cho biết, muốn có cơ hội sống sót thì phải chuyển lên tuyến trên và chuẩn bị số tiền hơn 100 triệu đồng để phẫu thuật. Thế nhưng anh vẫn phải vật vờ nằm đó, bởi số tiền ấy ngoài khả năng đối với người tay trắng như mình...

Vậy mới hiểu, sinh mạng con người quý giá đến nhường nào! Một cơ thể đang khỏe mạnh, lành lặn, bỗng chốc trở nên vạ vật, mạng sống bị tước đoạt… thì thật khó lòng mà chấp nhận. Chưa kể, phía sau những sinh mạng ấy còn là cuộc sống của những người vợ trẻ, những đứa con thơ, người mẹ già nua… Hàng ngày, ở các bệnh viện, những ca bị chấn thương sọ não vì TNGT liên tục vào - ra. Cũng có người may mắn giữ được sự sống, nhưng di chứng TNGT như tâm thần, mất trí nhớ, sống đời thực vật... thì khó tránh khỏi. Nỗi ám ảnh và mất mát của những gia đình ấy, không có gì bù đắp nổi.

“Đã lái xe thì không uống rượu, bia” - một thông điệp khá ngắn và dễ nhớ! Người tham gia giao thông hãy xem đây như lời nhắc nhở chính mình, bảo vệ mình tránh khỏi cái chết được báo trước.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.