Giáo dục - Học Đường

Quà xuân cho học sinh nghèo

Thứ Ba, 02/02/2016 | 13:46

Một mùa xuân nữa lại đến, cái se lạnh của những ngày cuối năm khiến nhiều học sinh co ro trong manh áo mỏng. Ánh mắt các em bừng sáng khi nhận được món quà xuân ấm áp tình người. Những bộ quần áo mới, bánh mứt… sẽ làm vơi bớt cái thiếu thốn của các em khi mùa xuân đang vẫy gọi, nâng bước các em đến trường với bao niềm vui…

Niềm vui của học sinh Trường tiểu học Thuận Hòa 2 khi nhận được những món quà xuân. Ảnh: C.K

Niềm vui ấy tôi cảm nhận được khi cùng đoàn đi tặng quà học sinh nghèo tại xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu). Trường tiểu học Thuận Hòa 2 khá khang trang với những dãy phòng học lầu bề thế, khuôn viên rộng rãi. Học sinh của trường đa số là con em đồng bào dân tộc Khmer. Giáo viên ở đây cho biết, học sinh lớp 1 khi thầy cô gọi tên vẫn không biết là gọi mình. Nguyên nhân là các em chưa rành tiếng Việt nên việc dạy dỗ rất khó khăn. Lời nói ấy đã được minh chứng khi thầy Phó Hiệu trưởng trường đọc tên các em lên bục nhận quà, mãi vẫn không thấy học sinh nào lên, giáo viên chủ nhiệm phải dắt từng em lên.

Cảm nhận chung của chúng tôi là học sinh ở đây rất nhỏ con, có em học lớp 5 nhưng thân hình gầy còm như lớp 2, lớp 3. Cái nghèo đã bắt các em lăn lộn với cuộc sống quá sớm. Ngoài giờ học, các em còn phải theo cha mẹ đi mò cua, bắt ốc… kiếm cái ăn cho gia đình nên chuyện học hành bị bỏ bê. Nhằm mang mùa xuân đến với học sinh nghèo, vừa qua Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (TP. Bạc Liêu) đã vận động cán bộ, giáo viên, phụ huynh những phần quà ý nghĩa để trao tặng học sinh Trường tiểu học Thuận Hòa 2. Với 120 phần quà, mỗi phần trị giá trên 200.000 đồng, gồm: quần áo, mì gói, dầu ăn. Đặc biệt, 20 học sinh nghèo học giỏi còn được tặng học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Không chỉ có đoàn chúng tôi, mùa xuân này còn có rất nhiều tổ chức, cá nhân không quản ngại đường xa để mang mùa xuân đến với những học trò nghèo ở các vùng quê hẻo lánh. Những món quà xuân đang ngày đêm vội vã để đến kịp tay các em. Đơn cử như Liên đội Trường THCS Võ Thị Sáu (TP. Bạc Liêu) vừa tổ chức khui heo đất hưởng ứng phong trào “Chiếc áo mùa xuân” do Hội đồng đội TP. Bạc Liêu phát động. Với tổng số tiền thu được trên 22 triệu đồng, chắc rằng sẽ có thêm nhiều học trò nghèo được nhận áo mới khi mùa xuân về.

Chắc rằng, trong tiết trời ấm áp của mùa xuân, học sinh sẽ có thật nhiều niềm vui trong những bộ cánh mới của tình yêu thương từ bè bạn, thầy cô và cả xã hội. Từ những niềm vui ấy, các em sẽ chăm ngoan, học giỏi để biến những ước mơ trở thành sự thật.

Châu Khánh

 

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.