Mỉm cười với thất bại

Thứ Tư, 16/01/2013 | 20:01

Một người bạn nói với tôi: “Nếu một ngày em thất bại thì hãy mỉm cười. Em hãy nên nghĩ đơn giản là trong một năm, mình phải mắc mười hai kiếp nạn. Vì thế, mỗi khi gặp điều không may em sẽ vui mừng vì mình bớt đi một lần thất bại!”.

Tôi bật cười vì cái lối ví von nghe lạ đời của anh. Nghe có vẻ vô lý, nhưng ngẫm nghĩ lại mới thấy lời khuyên ấy có ích cho cuộc sống.

Ảnh minh họa: B.T

Giữa dòng đời tất bật ngược xuôi, mọi người đều mang trong tim những hoài bão, ước mơ và ra sức phấn đấu thực hiện. Song, không phải ai cũng đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn, thử thách để thực hiện trọn vẹn ước mơ của mình.

Cùng một biến cố, cùng một vấp ngã, nhưng có người khóc, có người cười, có người ngã quỵ, có người gượng dậy đứng lên và phấn đấu để vươn đến thành công. Nhìn thấy những người thành đạt, có bao giờ bạn nghĩ, đằng sau sự thành công ấy họ đã trải qua bao nhiêu lần thất bại và phải vượt qua thất bại ấy thế nào chưa? Nếu bạn đã từng trăn trở, tôi tin rằng rồi bạn cũng sẽ thành công. Hạnh phúc và thành công chỉ mỉm cười với ai hiểu đúng giá trị của nó.

Cuộc đời lắm chông gai! Có con đường đi đến thành công nào lại trải đầy thảm đỏ? Anh đã dạy tôi biết cười, biết lạc quan khi gặp khó khăn, biết đấu tranh cho lý tưởng… Và tôi chợt thấy trân trọng những bài học giản đơn từ người bạn rất đỗi bình thường. Kiến thức phải được trau dồi từ trường lớp, sách vở, nhưng những bài học kinh nghiệm phải được tích lũy từ cuộc sống, từ những lần ta vấp ngã…

Châu Kim Loán

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.