Vui buồn - mưu sinh bằng nghề ca hát

Thứ Tư, 29/06/2016 | 16:25

Có năng khiếu ca hát, nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn đến với nghề đi hát tại các đám tiệc, nhà hàng, quán cà phê... Họ xem đó như một nghề để mưu sinh và cũng để thỏa đam mê, đem niềm vui đến cho mọi người. Thế nhưng, phía sau công việc này đôi khi là những giọt nước mắt.

Như Ý biểu diễn tại quán cà phê Tròn (đường Hòa Bình, phường 3, TP. Bạc Liêu (ảnh do nhân vật cung cấp).

Buổi tối một ngày cuối tuần, tôi cùng mấy người bạn hẹn nhau uống cà phê và thưởng thức âm nhạc tại quán cà phê Tròn (đường Hòa Bình, phường 3, TP. Bạc Liêu). Ngồi chưa đầy 5 phút đã nghe trong quán vang lên giọng hát ngọt ngào của một cô gái trẻ. Phong cách trình diễn đẹp cùng chất giọng trầm ấm, trữ tình của cô khiến tôi chú ý. Được biết, cô quê ở huyện Đông Hải, tên Như Ý (23 tuổi) là một trong những ca sĩ trẻ, xinh đẹp và đắt “sô” nhất hiện nay tại Bạc Liêu. Trò chuyện với Như Ý, tôi nhận ra rằng, nghề hát đối với cô gái trẻ này không chỉ là để mưu sinh mà còn là để thỏa niềm đam mê ca hát. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Như Ý đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường và địa phương. Sau khi tốt nghiệp THPT, Như Ý mạnh dạn đăng ký tham gia hội thi Giọng hát hay huyện Đông Hải và đoạt giải Nhì. Thành công đó như một động lực, bước đệm giúp Như Ý thêm tự tin bước tiếp trên con đường nghệ thuật. Như Ý chia sẻ: “Thật sự ban đầu tôi không nghĩ mình sẽ theo nghề ca hát. Thấy hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, nên các chú trong Trung tâm VH-TT huyện Đông Hải đã giới thiệu “sô” cho tôi đi hát đám cưới. Lúc đầu, mọi thứ với tôi rất bỡ ngỡ nhưng được cái là mình được tự do thể hiện nhiều dòng nhạc khác nhau mà không bị gò bó, áp lực nên cảm thấy rất thú vị và quyết tâm theo đuổi nghề này cho đến hôm nay”. Hiện nay, ngoài hát tại các đám tiệc, Như Ý còn được mời đi hát ở các phòng trà, quán cà phê trong và ngoài tỉnh. Song, nghề nào cũng vậy, cũng có niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Như Ý thừa nhận, nghề mà cô đang theo đuổi cũng hơi phức tạp. Chẳng hạn như có khi đi hát gặp phải những vị khách có bia, rượu vào thường đùa cợt quá đà, thiếu tôn trọng, nhưng mình vẫn phải tỏ ra vui vẻ, cư xử khéo léo để mọi việc êm xuôi. “Tôi biết nghề này có lắm thị phi. Nhiều lần buồn quá định bỏ nghề, nhưng vì trót đam mê ca hát nên tôi cố gắng theo đuổi để sống trọn với đam mê của mình”, Như Ý thổ lộ. 
Cùng chung niềm đam mê ca hát như Như Ý, nhưng Ngọc Hân (26 tuổi, phường 2, TP. Bạc Liêu) thì lại có phần vất vả hơn. Là cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh với thù lao ít ỏi, Ngọc Hân phải đi hát để kiếm thêm tiền nuôi con và trang trải cuộc sống. Theo nghề hát đã gần 6 năm, kiếm được bao nhiêu tiền cô đều chi chút vào khoản tiết kiệm cùng chồng lo cho con nhỏ và chi tiêu hàng ngày. Mức cát-sê cho mỗi suất biểu diễn từ 300.000 - 500.000 đồng, tuy vậy theo Ngọc Hân, số tiền đó không đáng là bao so với những vất vả mà cô cũng như các anh em trong nghề bỏ ra. Chưa kể, đôi khi còn gặp phải không ít lời dèm pha của những người xung quanh. Nhưng bù lại, được đứng trên sân khấu, trải lòng mình qua từng bài hát với cô đó là niềm vui và hạnh phúc. Những lúc buồn bã, không còn động lực theo đuổi nghề thì nguồn động viên lớn lao đối với Ngọc Hân đó là chính là chồng cô. “Nhiều khi nhận những “sô” diễn ở xa, chồng tôi thường đưa rước tôi đi. Lúc đầu, anh ấy cũng hơi ghen nhưng khi hiểu được nỗi vất vả của vợ mình thì anh ấy luôn an ủi, động viên tôi”, Ngọc Hân bày tỏ. 
Nói đoạn, như muốn thay lời tâm sự của mình, Ngọc Hân cất lên lời ca nghe thật ngọt ngào, da diết: “Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời...”. Khi đó, tôi chợt nhận ra ánh mắt của cô gái ấy dạt dào cảm xúc, chứ không còn vô cảm như khi đứng trên những sân khấu xa lạ lúc đầu...
Huỳnh Hiếu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.